Sự thực về nhà ngoại cảm 9X có khả năng “thần kỳ”
Kỳ 1: “Diện kiến” học trò Trạng Trình
Tùng cho biết, nhờ được học “Thái Ất thần kinh”, có thể nói chuyện được với người đã khuất nên đã tìm được địa chỉ chính xác của mộ Trạng Trình, dưới gốc cây cổ thụ. Tuy nhiên vì mộ Trạng Trình nằm đúng khu công thổ quốc gia nên không ai được phép phá.
Bái sư một cách tình cờ
Chiếc xe máy bụi bặm, phóng vun vút trên quốc lộ 5 đông nghịt xe qua lại đưa chúng tôi xuống TP hoa phượng đỏ. Suốt chuyến đi, tôi và anh đồng nghiệp rất háo hức được nhanh chóng gặp mặt nhà ngoại cảm “tuổi trẻ tài cao” kia. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt tại thôn Thái Lai, nơi “thầy” Tùng sinh sống.
Nói là vùng quê, nhưng kinh tế của người dân nơi đây rất khá. Bằng chứng là những ngôi nhà kiên cố, cao tầng được mọc lên san sát, đường được đổ nhựa, lát gạch, sạch sẽ, chẳng khác gì thị trấn, thị tứ của vùng đồng bằng Bắc bộ. Tuy nhiên, điểm khác biệt, được xem là đặc trưng của nơi đây mà hiếm có nơi nào có được đó là màu xanh, là cái mùi cay cay, hăng hắc pha lẫn mùi thơm của cây thuốc lào.
Hỏi thăm nhà “thầy” Tùng, ai cũng biết. Nhưng xem chừng mọi người chẳng mấy mặn mà, thậm chí tỏ vẻ thương hại cho hai vị khách phương xa đến. Biết có điều gì đó bất thường, chúng tôi lại gần đám đông đang chuyện trò chuyện gì đó, mắt thì luôn nhìn khách lạ, mon men hỏi về khả năng tìm mộ của “thầy” Tùng. Tuy nhiên, đám đông ấy nhanh chóng giải tán, mỗi người mỗi nơi, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo chúng tôi, cất tiếng lạnh tanh: “Không biết”.
Càng vào sâu trong làng, hỏi chuyện về “thầy” Tùng, mọi người càng tỏ vẻ thiếu nhiệt tình chỉ dẫn cũng như nói về khả năng của nhà ngoại cảm này hơn. May mắn, chúng tôi gặp được vài người trung tuổi để hỏi chuyện. Trong câu chuyện, đa phần mọi người đều bảo về đi, đừng nhờ “thầy” Tùng tìm mộ nữa, tốn tiền, mất thời gian, không khéo còn bị người thân quở trách vì tìm nhầm. Anh em, bố mẹ chẳng thờ, lại “rước” của nợ về mà cúng bái. Theo một số người, không hiểu thông tin từ đâu mà gần đây rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến “thầy” Tùng nhờ giúp đỡ. Trong khi đó, người dân nơi đây chẳng ai tin cái thằng Tùng “ẩm ẩm” là nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ cả. Dù được nghe nhiều về khả năng tìm mộ thực sự của “thầy” Tùng, nhưng vì tò mò, lại muốn lật mặt cách kiếm tiền trên sự tôn kính của người sống với người đã khuất, chúng tôi quyết định tiến thẳng vào nhà ngoại cảm này. Trước mặt chúng tôi, ngôi nhà mái bằng, quét sơn xanh có vài người đi lại ngoài sân, vẻ sốt ruột. Bên trong, “thầy” Tùng mặc bộ quần áo lụa trắng, ngồi giữa chiếc bàn trước ban thờ, thao thao bất tuyệt “đưa lối chỉ đường” cho vài “con nhang” đang chắp tay trước ngực thành kính. Ấn tượng đầu tiên về “thầy” Tùng đó là gương mặt xương, tóc chẻ một mái hợp mốt, ánh mắt tinh nhanh được phủ thêm màu bí hiểm, giọng nói nhỏ nhẹ truyền cảm.
Gần 1 tiếng chờ đợi, cuối cùng “thầy” cũng xong việc, đứng dậy tiến vào buồng trước sự ngưỡng mộ, sùng kính của gia đình nhà nọ vì nhờ “thầy” mà kiếm được mộ người thân. Khoảng 2 phút sau, “thầy” đi ra với một “phong cách khác”, thay bộ quần áo lụa trắng bằng áo phông, quần bò đúng với tuổi thanh niên của mình. Biết chúng tôi là phóng viên, “thầy” chẳng tỏ vẻ e dè, tự tin mời ra bàn uống nước trò chuyện. Tùng kể, cậu có khả năng ngoại cảm trong một dịp hết sức tình cờ. Khoảng năm 2010, khi đó Tùng đang học lớp 12, được gia đình đưa đi dâng hương tại lễ xây dựng khu tưởng niệm thượng thư, tiến sỹ Nhữ Văn Lang và Nhữ Thị Thục (mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm). Khi đang nhắm nghiền mắt để lễ, Tùng bỗng thấy tiếng ai đó rất lạ nói nhỏ vào tai điều gì đó mà cậu không thể dịch được. Tùng giật mình mở mắt ra thì tiếng nói kia cũng ngừng hẳn, quanh cậu, mọi người đã lễ xong, đang chuẩn bị ra ngoài để cho đoàn khác vào. Tùng cho rằng, đó là tiếng của “bề trên” chứ không phải “người trần mắt thịt” nói với mình.
Bẵng đi thời gian, câu chuyện trên Tùng đã quên. Trong một lần cậu ra ngôi chùa cổ gần nhà chơi thì lại nghe tiếng ai đó, nói nhỏ vào tai. Dù thấy lạ, nhưng Tùng vẫn cố kìm nén, đến bên ban thờ thắp nhang, miệng cầu khấn sự bình an. Khi khấn xong, cậu thấy toàn thân lạnh toát, chân tay bủn rủn, vì thấy nhiều thứ lạ lùng. Sau đó cậu được Trạng Trình hiện về hướng dẫn cách ngồi nhập thiền, đưa sách cho cậu đọc về “Thái Ất thần kinh”, tập dự đoán tương lai, viết chữ nho, nói chuyện với người đã khuất.
“Ăn lộc” nhờ tìm được mộ Trạng Trình?
Tùng tiếp tục kể về quá trình tìm được mộ Trạng Trình cũng vô cùng ly kỳ, chẳng khác gì cơ duyên của Tùng. Đó là dịp chớm hè, khi Tùng đang học bài thì nghe thấy tiếng của cụ Nhữ Thị Thục thì thầm bên tai bảo rằng hãy đi theo lời cụ chỉ dẫn, sẽ tìm được mộ Trạng Trình. Sau đó Tùng đã tìm được mộ Trạng Trình.
Chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào, bởi chưa có bất kỳ cuộc khai quật mộ của Trạng Trình theo lời chỉ dẫn của Tùng. Lý do cũng hết sức đơn giản đó là nó thiếu quá nhiều căn cứ khoa học thuyết phục. Ấy vậy mà, không hiểu từ đâu, người dân khắp nơi đều tin rằng Tùng có “công lớn” khi tìm được mộ Trạng Trình. Cũng như nhờ Trạng Trình dạy nên có khả năng nói chuyện được với “vong hồn”, tìm được mộ người mất, hài cốt liệt sỹ. Từ đó, mọi người cứ ùn ùn kéo đến nhà Tùng để nhờ “thầy” giúp đỡ, khiến cậu bé 9X, chưa học xong cấp 3 kiếm “bộn tiền” nhờ niềm tin mù quáng của những người u mê, tin vào lời chém gió mà coi cậu ta như bậc “thần thánh”.
Tuấn Trung
Khả năng thật sự của “thầy” Tùng đến đâu? Số tiền mà cậu ta kiếm được như thế nào sẽ được giải đáp ở kỳ tiếp theo với tựa đề: “Ngoại cảm rởm “chém gió” mỗi tháng kiếm bộn tiền”
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tin khác
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc
Trật tự đô thị 28/03/2024 19:13
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo
Trật tự đô thị 25/03/2024 18:31
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây
Trật tự đô thị 21/03/2024 15:51
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt
Trật tự đô thị 21/03/2024 11:44
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình
Trật tự đô thị 21/03/2024 10:31
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý
Trật tự đô thị 19/03/2024 13:13
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống
Trật tự đô thị 19/03/2024 09:50
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo
Trật tự đô thị 18/03/2024 07:02
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị
Đô thị 17/03/2024 12:22
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Trật tự đô thị 14/03/2024 18:02