"Sơ suất" và "nói dối"!
- Lý do ấy rõ như ban ngày ta cần gì bàn nữa hả bác? Em nhớ đã có nhiều lần các cơ quan giải trình: “do sơ suất trong khâu đánh máy...”.
- Nói vậy thì cánh báo chí các chú cũng ối “do sơ suất ...xin đọc lại...”.
- Vâng thì mấy cuốn sách kỹ năng sống gì đó cho học sinh cấp 1 có nhiều chuyện quá đà, khi bị phê phán người ta cũng nói do “sơ suất” mà.
- Những chuyện ấy đã cũ cả, vừa rồi có cái “sơ suất” tớ nghe mà cười ra nước mắt.
-Chuyện gì thế bác?
-Chú có biết chuyện Hà Nội vừa có “phố Ướp lạnh” không?
-Chuyện ầm ĩ thế ai chả biết. Có người còn đùa có phố Ướp lạnh thì phải có phố Giã đông nữa. Nhưng người ta dỡ đi rồi bác ơi.
-Phải dỡ là rõ rồi. Nhưng lạ là xưa nay muốn đặt tên đường phố phải được phê chuẩn của HĐND TP, ấy vậy mà chẳng thông qua HĐND TP, người ta vẫn có tấm biển đường phố “xịn” treo lên mới giỏi chứ.
-Thì cái anh công ty Giao thông 2 gì đó đã giải trình rồi mà. Vì trên đoạn đường này trước có nhà mày ướp lạnh, người dân vẫn quen gọi vậy. Ý của họ cũng xuất phát vì dân mà bác.
-Chú nói đùa đấy à? Bị quay nhiều quá, người ta vừa đưa ra kết luận chả chết ai “do sơ suất”. Chẳng biết cái “sơ suất” là gì mà như vị thần cứu tinh vậy. Thật lạ.
-Bác cứ thấy chuyện gì cũng lạ có mà bác lạ. Bác muốn bàn chuyện “sơ suất” thì em cũng muốn bàn với bác chuyện “nói dối”...
-Nói dối, báo cáo sai sự thật, bệnh thành tích thì lại càng không lạ.
-Nhưng vừa có cái “nói dối” lạ lắm. Chẳng biết tin ai nữa.
-À, chú muốn nói đến chuyện con hổ cắn đứt tay du khách chứ gì.
-Nhưng nghe đâu không phải là du khách mà anh Du lịch sinh thái MT nói rằng, nạn nhân này là nhân viên hợp đồng của công ty, do chăm sóc hổ sai quy trình nên gặp nạn.
-Nếu như vậy chỉ là một tai nạn lao động như nó vẫn diễn ra hằng ngày trên mọi vùng miền, công ty sẽ chẳng có lỗi gì. Dưng mà nạn nhân khẳng định mình là khách tham quan không phải là nhân viên của công ty này. Thế mới có chuyện để em nói với bác.
-Chứng minh chuyện này quá dễ, có gì mà phải điều tra, nhân viên hợp đồng thì cứ xòe hợp đồng ra. Tớ thì tớ tin lời của nạn nhân hơn.
-Nếu vậy rõ là anh công ty nói dối. Một chuyện như thế sao lại có thể nói dối được bác nhể?
-Tớ đã nói rồi chuyện “nói dối” cũng lại bình thường như chuyện “sơ suất” thôi, nếu ta không truy cứu mà cứ lặng lẽ chấp nhận nó.
-Công nhận bác là người đầy trách nhiệm trước xã hội. Thôi xin phép bác em phải đi đón bà xã, kẻo không đúng hẹn lại phải nói dối, rồi lại do sơ suất!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44