Rõ là vớ vẩn
- Có vậy mà chú cũng vui thế cơ à?
- Vui chứ bác, tiết kiệm được gần trăm chứ ít à?
- Tớ thấy lạ, dân mình nổi tiếng là lãng phí. Mấy ông bạn tây của tớ cứ thắc mắc: “Sao vào nhà hàng, quán ăn thấy mâm nào cũng thừa ứ thức ăn, dân nước ông sài sang thật”. Quả vậy, chẳng cứ chuyện ăn, đủ các chuyện khác ta còn lãng phí quá. Vậy mà cứ thấy rục rịch tăng giá xăng là xe máy, ô tô xếp hàng mua chạy giá. Tớ hỏi chú, một bình xăng xe máy có 3 lít thì tiết kiệm được mấy ngàn mà phải khổ thế?
-Tâm lý đám đông bác ạ. Bác thấy đấy ở đâu hạ giá hay miễn phí là cứ đổ xô vào. Giảm được mấy ngàn cũng vui. Nhưng em hỏi bác, bà con đang thắc mắc: Vừa tăng phí bảo vệ môi trường từ 1 ngàn lên 3 ngàn, lại tăng giá xăng gần 2 ngàn, có phải là lại trăm dâu lại đổ đầu khách hàng không?
-Chú nhầm to rồi. Xăng tăng giá là do giá xăng thành phẩm thế giới tăng chứ cái khoản phí bảo vệ môi trường đã cân đối từ khoản giảm thuế nhập khẩu rồi.
-Em nhớ các nhà quản lý giải thích rằng, tăng phí môi trường để bù giá khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học. Vậy cớ sao cả hai lần tăng giá gần đây giá xăng thường tăng thế nào, xăng sinh học cũng tăng thế?
-Để trả lời chú câu hỏi này, tớ phải nghiên cứu đã, nhưng tớ tin cái khoản phí môi trường không dính dáng gì đến giá xăng tăng đâu nhé.
-Bác nói như liên bộ thế thì em biết thế, nhưng em vẫn lo…
-Lo gì?
-Lo xăng lại tăng giá.
-Chuyện tăng giảm đã theo quy luật thị trường. Xăng thế giới tăng thì mình cũng phải tăng có gì mà lo?
-Ấy, em lo là giá xăng của các nước giáp biên giới với ta cao hơn ta thì ta cũng phải tăng …
-Chú nói chẳng có logic biện chứng gì cả. Chuyện giá cả là phụ thuộc vào điều kiện của mỗi nước. Ta có mỏ dầu, có nhà máy lọc dầu sao có thể tăng như họ được.
-Thế bác không tính đến chuyện xăng của ta sẽ tuồn sang kiếm giá chênh lệch à?
-Đó là chuyện quản lý của các cơ quan chống buôn lậu, liên quan gì đến giá.
-Em vẫn sợ không chống được thì tăng cho hết đường buôn lậu. Thế là người tiêu dùng tham gia cả bảo vệ môi trường, cả việc chống buôn lậu. Rõ khổ.
-Chú lại cực đoan rồi. Cái quan niệm không quản được thì cấm, không chống được thì tăng đã xa rồi. Chú cứ yên tâm.
-Thì biết vậy nhưng vẫn lo. Mong sao được như bác nói.
-Tớ đã nói là cứ yên tâm mà.
-Nhưng…nhưng bác có phải nhà quản lý đâu.
-Ừ nhỉ! Rõ là dớ dẩn.
THIỆN TÂM
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38