Ra mắt tập thơ “Cuộc người” của nhà thơ Đặng Cương Lăng
Ra mắt 2 tập thơ của nhà thơ Đặng Cương Lăng |
Tập thơ thứ 11 của nhà thơ Đặng Cương Lăng. |
Trong buổi ra mắt tập thơ, nhà thơ Đặng Cương Lăng đã chia sẻ cảm xúc của mình khi viết “Cuộc người”. Đối với ông, thì cuộc đời mỗi con người đều có 2 vấn đề cơ bản đó là cái tốt và cái xấu luôn đan xen, tranh đấu để tồn tại. Khi cái tốt vượt lên cái xấu thì con người mới trở nên tử tế, nhân văn. Những bài thơ trong tập “Cuộc người”, tác giả muốn gửi gắm một mong muốn tất cả mọi người hãy sống tử tế, nhân văn. Cuộc đời là tình đời, là tình người, là tình thương. Hãy biết sống yêu thương để cuộc đời không phải là một “cuộc người”.
Cũng trong buổi ra mắt tập thơ, nhà thơ Đặng Huy Giang chia sẻ cảm xúc: “Tôi đọc “Cuộc người” và cảm nhận rõ chất “một mình” trong “Cuộc người”. Cảm giác một mình đã tạo ra cảm hứng lẫn sự vượt mình trong thơ Đặng Cương Lăng. Như tên gọi của tập thơ, nhiều đầu đề của những bài thơ gắn với chữ Người và chữ Đời như Cuộc người 1, Cuộc người 2, Trò đời, Dòng đời, Dòng sông cuộc đời... và cả những đầu đề có liên quan đến đời và người như Trò chơi, Miếng ăn, Giằng xé, Cuộc chiến, Thật và giả, Câu hỏi lớn...
Nhà thơ Đặng Cương Lăng và nhà thơ Huy Giang. |
Có thể nói cuộc người chính là trục chính để xoay quanh, làm nên một cuộc – người – thơ, một cuộc – người – thơ đậm đặc đích thực. Đó là một cuộc người mà ta bị bủa vây, đó là một cuộc người đầy rẫy trò đời, đó là một cuộc người mà nếu không cẩn thận trong cách hành xử chỉ trước miếng ăn thôi sẽ bị đẩy vào hai thái cực, đó là một cuộc người mà ở đó luôn có sự giao tranh không nghỉ của một dòng sông giữa một bờ hạnh phúc và một bờ bất hạnh...”.
Cũng theo nhà thơ Đặng Huy Giang, Đặng Cương Lăng có nhiều câu thơ mang tính phát hiện đáng lưu ý mà không phải người làm thơ nào cũng có được. Có lẽ cũng không vô cớ khi Đặng Cương Lăng mở đầu và kết thúc tập thơ mới của ông bằng hai bài thơ Cuộc người 1 và Cuộc người 2. Cũng không phải vô cớ mà ông chọn một câu thơ trong Cuộc người 2 để làm tiêu đề cho cả tập thơ 50 bài thơ của ông: Cuộc đời là cuộc đời ơi!. Phải chăng đó là tiếng gọi, tiếng kêu tuy đau xót, đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương, đầy nhân văn?.
Nhà thơ Đặng Cương Lăng đọc thơ tặng người hâm mộ trong buổi ra mắt tập thơ "Cuộc người". |
Nói về tập thơ mới của Đặng Cương Lăng, nhà nghiên cứu phê bình Văn Giá nhận xét, khi người làm thơ đã trải nghiệm cuộc sống đủ nhiều thì thường sẽ mang nhưng suy tư và trải nghiệm cuộc sống ấy lắp vào trong thơ một cách sâu sắc. Khi ấy thơ không còn là thơ một cách tự nhiên mà sẽ là một cách “viết lại cảm xúc”. Con đường làm thơ của nhà thơ Đặng Cương Lăng rất tuyệt vời bởi ông đã từng trải nghiệm sâu sắc cuộc sống. Nhiều nhà thơ có tên tuổi cũng đi theo con đường này, họ đào sâu vào những phi thường, đào sâu vào chất nghĩ, họ thường ít đi những chất tươi non về cuộc sống, về cảm nhận cuộc sống... nhưng với Đặng Cương Lăng, ông vẫn giữ lại được nét “tươi non” ấy của sự sống trong thơ.
Đây là tập thơ thứ 11 của nhà thơ Đặng Cương Lăng, đó là cả một chặng đường dài mà ông đã đi đến trong gần 10 năm sáng tác thơ. Nhưng nhà thơ Đặng Huy Giang vẫn còn nhớ bài thơ đầu tiên của Đặng Cương Lăng. Huy Giang kể: “Bài thơ đầu tiên của Đặng Cương Lăng chính thức ra mắt bạn đọc có tên “Trở về chốn xưa”. Khi mới ở dạng bản thảo, nghe Đặng Cương Lăng đọc, một số người bảo: Bài thơ này đăng ở báo nào thì Tổng biên tập mất chức là cái chắc. Rồi mọi người gần như thách đố với nhau. Thế mà sau đó, nhá báo Nguyễn Mẫn Nhuệ đã đem về đăng ngay trên báo Lao động Thủ đô, cũng chẳng thấy ai làm sao cả. Bài thơ đầu tiên đăng báo này, vô tình trở thành một cú hích, khiến sau đó, như trong cơn mê sảng, Đặng Cương Lăng viết liền 100 bài thơ khác”.
Trong quá trình làm thơ, ngoài nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ, Đặng Cương Lăng còn nhận được sự động viên kịp thời của nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà báo Trịnh Bá Ninh. Cả ba người đều khuyên Đặng Cương Lăng: “Thơ ông dạt dào cảm xúc lắm, tình cảm lắm, nên in tập đi và có cuộc thi thơ nào thì cứ mạnh dạn nhập cuộc, đừng có ngại”.
Vậy mà sau đó, Đặng Cương Lăng đã trở thành một nhà thơ mà có lẽ số lượng thơ đoạt giải và số tập thơ phát hành đã lập kỷ lục ở Việt Nam trong 10 năm gần đây. Nói như Huy Giang thì đó là “cơn mê sảng” tuyệt vời nhất của Đặng Cương Lăng.
Bảo Thoa
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48