Phải bàn thêm nhiều
- Em đọc báo cũng thấy nói vậy nhưng khó thực hiện đấy bác ạ.
- Theo như tớ được biết hiện cả nước có tới gần 25 ngàn tiến sĩ, trong đó hơn nửa số này không làm việc theo đúng chuyên môn được đào tạo. Vậy cái “sáng kiến” xuất khẩu tiến sĩ “không phải dạng vừa đâu”.
- Gớm lại còn teen nhỉ, còn nhại cả bài hát nữa. Đúng bác “không phải dạng vừa đâu”. Nói vậy thôi, chuyện xuất khẩu đâu có đơn giản.
- Mỗi năm chúng ta xuất khẩu được hàng ngàn lao động phổ thông thì cớ gì không xuất khẩu được tiến sĩ?
- Bác nói thật hay cố tình đùa đấy? Vấn đề là tiến sĩ của ta liệu có đáp ứng được yêu cầu của họ? Tình trạng nhiều “tiến sĩ giấy” ở ta bác còn lạ gì.
- Cũng phải có người đáp ứng được chứ, “giấy” cả có mà loạn.
- Dưng mà không “giấy” thì đã được trọng dụng cả, không trong nước thì họ cũng đã tìm được việc ở nước ngoài rồi.
- Chưa hẳn đã được trọng dụng đâu. Tớ còn nhớ có chuyện có bằng tiến sĩ loại ưu ở nước có nền giáo dục cực kỳ tiên tiến mà về nước thi tuyển không đỗ đấy thôi.
- Cũng có thể vì không phù hợp với cơ quan dự tuyển. Ví dụ như cái cơ quan cỏn con của em cần gì phải có tiến sĩ.
- Chú nói vậy không được. Bất kỳ cơ quan nào cũng cần người giỏi. Vấn đề là...
- Là gì hả bác?
- Có sử dụng hay không thôi. Chả thế mà nhiều du học sinh ngại về nước cống hiến vì sợ “tiền tệ và hậu duệ”.
- Ôi dào, cái kiểu du học theo thời thượng, cứ có tiền là du học ấy em chả chấp. Ngại là ngại những người giỏi thật sự muốn về nước cống hiến mà lại khó cái xin việc.
- Mà ngại cũng đúng, chuyện “cò” công chức đang ầm ầm ra đấy sao không ngại được. Nhiều chính sách đưa ra nhằm thu hút nhân tài, nhưng “trên bảo dưới không nghe” cũng là đành chịu.
Vậy là “chất xám” cứ “lặng lẽ Sa Pa” ra đi. Vậy “sáng kiến” xuất khẩu chất xám là sáng thật, vừa nâng tầm tri thức nước nhà, vừa có khoản thu chả hơn để họ cứ “lặng lẽ” như vậy.
- Dưng em hỏi bác, liệu còn tiến sĩ nào đủ khả năng chờ bác “xuất khẩu” không hay họ đều đã “tự cứu mình”?
- Cứ lý luận như chú thì chả bao giờ “đột phá” được cái gì. Thôi thì cứ dậm chân tại chỗ chấp nhận thực tại.
- Chấp là chấp thế nào. Ý em nói là ta cần thay đổi mạnh mẽ cái tư duy sử dụng nhân tài với một cơ chế minh bạch. Được vậy dùng cho ta còn thiếu người tài cần chi phải “xuất khẩu”.
- Chú nói thì hay nhưng “tư tưởng” của chú muốn thực hiện còn khó hơn nhiều cái “xuất khẩu” của tớ.
- Đành là vậy nhưng “cầm vàng mà để vàng rơi” em cũng thấy tiếc. Nghĩa là còn phải bàn thêm nhiều bác ạ.
Thiện Tâm
Nên xem
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36