Nhóm Con gái với đêm nhạc đầy thăng hoa
Phạm Tuyên và ký ức tuổi thơ | |
Hai đêm nhạc cuối trong "Chùm nhạc Beethoven" 2016 ở Hà Nội | |
“Nhớ và Quên” với “Công dân Thủ đô ưu tú” Phạm Tuyên |
Đây cùng là món quà tri ân tới người hâm mộ đã đồng hành, ủng hộ yêu thương nhóm trong hơn 10 năm qua. Không gian âm nhạc giản dị, nhẹ nhàng, sân khấu không quá hoành tráng nhưng đủ tạo dấu ấn và hiệu ứng tích cực trong lòng khán giá thủ đô.
Nhóm con gái với màn mở đầu chương trình qua ca khúc Mùa mưa nằm nghiêng. (Ảnh Tuấn Đức - TTXVN) |
Với nhạc phẩm Mùa mưa nằm nghiêng (Lê Minh Sơn) và Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son) cùng giai điệu vui tươi, trẻ trung và phong cách biểu diễn cá tính đã mang lại không khí hấp dẫn rộn ràng mở màn cho khán giả. Sự khởi đầu chưa tuy chưa thực sự “đã tai nghe” vì một phần nhạc hơi át tiếng hát nhưng hầu hết người hâm mộ dễ dàng thông cảm vì có lẽ các cô gái còn nhiều hồi hộp lắm sau một thời gian dài “ở ẩn”.
Sự bất ngờ đến với khán giả ngay những giây phút đầu tiên của của chương trình. Đó là sự xuất hiện của Bông Mai - một thành viên thời kỳ đầu của nhóm trong Nhớ mẹ (nhạc sỹ An Thuyên), đã xóa tan đi khoảng cách cũ mới, khiến cho hình ảnh của Con gái đẹp mãi như chính cái tên và phong cách của nhóm vậy. Không chỉ hòa giọng của Xuân Nhị, Hằng Nga và Ánh Tuyết mà cựu thành viên của nhóm còn bày tỏ tình cảm yêu mến, động viên nhóm cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật. Đặc biệt Bông Mai mong muốn sẽ được đồng hành, trực tiếp làm đạo diễn các chương trình, dự án âm nhạc của nhóm trong thời gian tiếp theo.
Thăng hoa trên sân khấu. (Ảnh Tuấn Đức - TTXVN) |
Khán phòng của Nhà hát lớn như chìm đắm trong thanh âm trong trẻo, tự sự, sâu lắng của tình yêu, tiếng chim hót, buổi sớm mai trong lành và những bông hoa xinh xắn làm say lòng người qua những ca khúc Hoa cúc vàng, Lời chim đỗ quyên (Nhạc sỹ Thanh Tùng), Điều ngọt ngào nhất (Đỗ Bảo) với bản phối đầy biến hóa, giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng đã mang lại bao cảm xúc, lãng mạn. Mọi người nhắm mắt thưởng thức và tận hưởng sự ngọt ngào, sâu lắng ấy.
Với màn trình diễn như “lên đồng” của ca sỹ Tùng Dương qua bản mash up Thu cạn và Vệt buồn (Giáng Son) như “đốt cháy” khán phòng bằng cá tính riêng, đầy kỹ thuật, ma mị, lôi cuốn và chưa bao giờ nhàm chán. Nhóm nhạc Oplus gồm 4 chàng trai lịch sự, nam tính hòa nhịp cùng Con gái trong Em và Tôi dưới sự dàn dựng phối khí theo phong cách acapella của nhạc sỹ Tuấn Nam đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt dưới hàng ghế khán giả.
Những khách mời của liveshow đã mang đến bữa tiệc âm nhạc điểm nhấn thú vị. Màu sắc âm nhạc đa dạng khiến không khí thêm nóng hơn, hấp dẫn hơn và góp phần vào sự thành công của đêm nhạc.
Xuyên suốt đêm nhạc Điều ngọt ngào hầu hết là chùm ca khúc của cố nhạc sỹ Thanh Tùng (Ảnh Tuấn Đức - TTXVN) |
Có lẽ âm nhạc của nhóm Con gái vẫn cứ quyến rũ và say đắm người nghe bằng sự giản dị, nhẹ nhàng, chất tự sự, cá tính và giờ đây thêm chút đằm thắm, trải nghiệm hơn. Chẳng thế mà dù “ở ẩn” bao lâu nay nhưng người yêu nhạc chưa khi nào quên họ, mà luôn dành cho những cô gái ấy tình cảm nồng ấm, thương yêu.
Xuyên suốt đêm nhạc Điều ngọt ngào hầu hết là chùm ca khúc của cố nhạc sỹ Thanh Tùng. Đây như là món quà nhóm dành tặng khán giả và cũng là sự kính trọng đối với người nhạc sỹ mà họ vô cùng trân quý. Từng lời, từng nhịp trong mỗi tác phẩm đem đến sự rung động của trái tim yêu nhạc, tất cả khán giả có mặt trong show diễn đã được tận hưởng trọn vẹn sản phẩm âm nhạc thực sự.
Trong giây phút lắng đọng tạm biệt người hâm mộ, nhóm Con gái gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đàn ông của cuộc đời mình. (Ảnh Tuấn Đức - TTXVN) |
Khép lại liveshow với những câu hát quen thuộc qua ca khúc Lời tỏ tình của mùa xuân như lời cảm ơn chân thành của nhóm Con gái đến gia đình, bạn bè người thân, đồng nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ động viên họ quay lại với sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. Trong giây phút lắng đọng tạm biệt người hâm mộ, nhóm Con gái gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đàn ông của cuộc đời mình. Chỉ tiếc rằng những người cha của nhóm đều không còn để được chứng kiến giây phút hạnh phúc của các con. Không kìm được những giọt nước mắt xúc động ca sỹ Hằng Nga tin rằng” ở một nơi xa nào đó, bố chẳng thế lắng nghe con gái được nữa nhưng chắc chắn bố chúng tôi sẽ mỉm cười và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực của chúng tôi để có được ngày hôm nay, trong giây phút này”.
Nói như Nguyễn Hữu Chiến Thắng - MC của chương trình thì: "Dù cuộc đời này có ra sao, thế nào thì các cô gái xinh đẹp, dịu dàng của chúng ta vẫn luôn mang trái tim nồng ấm và tình yêu âm nhạc trọn cuộc đời".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tin khác
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024
Giới sao 19/03/2024 10:03
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024
Giới sao 17/03/2024 22:23
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?
Giải trí 23/02/2024 10:41
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt
Giới sao 22/02/2024 22:47
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất
Giới sao 15/02/2024 16:12
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết
Giới sao 10/02/2024 13:34
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết
Giới sao 09/02/2024 08:40
Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới
Giới sao 07/02/2024 18:03
Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới
Giới sao 04/02/2024 17:50
Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”
Giới sao 28/01/2024 21:35