Nhớ nhắc nhé!
- Quanh đi quẩn lại có lẽ lại phải đa chiều cái anh giao thông bác ạ.
- Thì vưỡn nhưng có gì mới không?
- Mới nhất là chuyện thanh sắt dài 10m, nặng hàng tấn trong khi thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội, bỗng rơi xuống lòng đường, nhiều người đi đường thoát chết trong gang tấc.
- Chuyện này đã xử lý xong rồi. Đã đình chỉ thi công toàn bộ gói thầu số 2 của dự án và sẽ cho kiểm tra toàn bộ…
-Em chán ngấy kiểu xử lý đình chỉ, kiểm tra rồi bác ạ. Bác có nhớ cái vụ cũng rơi thanh sắt khi thi công tuyến đường sắt trên cao Cat Linh – Hà Đông, đoạn Nguyễn Trãi không?
-Chuyện gây chết người “tày đình” thế sao lại quên được.
-Đấy, qua vụ ấy, các cơ quan quản lý cũng tạm đình chỉ, cũng kiểm tra mà chỉ sau đó ít hôm, vẫn tại điểm thi công trên đường Nguyễn Trãi lại có chuyện sập giàn giáo.
-Thì cũng xử lý thế thôi, chứ theo chú phải xử thế nào?
-Gây chết người do thiếu trách nhiệm là phải bỏ tù. Chẳng hiểu em có mù tịt thông tin không chứ theo em vụ này chưa thấy quy trách nhiệm cho ai.
-Thôi thì biết thế, chú nhắc giúp mọi người mỗi khi đi qua công trình xây dựng hãy cẩn thận tự bảo vệ mình vậy.
-Cũng liên quan đến giao thông, bác biết tin gì chưa?
-Giao thông thì đầy chuyện, tớ biết chú nói tin gì?
-Tin từ 30/6, người ta sẽ thu phí giao thông tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ 45.000đ cho 30km (xe con).
-Thì người ta tiến hành vá víu hàng tháng nay, giờ êm rồi phải thu phí cao chứ sao?
-Đúng là quan điểm của người không có ô tô. Bác mà nhìn toàn cục sẽ thấy bức xúc lắm. Một chiếc xe đã phải chịu trên 10 loại phí mà các trạm cứ dày lên, giá phí cứ muốn tăng thì tăng, nhưng mà việc đi vẫn phải đi.
-Ơ tớ tưởng từ cái dạo thu tiền bảo trì đường bộ trên đầu xe, người ta nói sẽ dần dần bỏ các trạm thu phí dọc đường cơ mà.
-Nếu nói mà làm thì còn gì bằng hả bác? Ngày đầu để bảo vệ quan điểm thu phí bảo trì, người ta nói một số trạm đã bán khoán cho tư nhân nên phải từ từ tìm cách đàm phán. Rồi từ từ mãi chẳng thấy dẹp được trạm nào, ngược lại các trạm mới cứ mọc lên như nấm.
-Như nấm là thế nào. Chính phủ đã quy định khoảng cách các trạm ít nhất phải 70 km cơ mà.
-Cái gì cũng thực hiện được theo quy định thì đã sướng bác ơi! Em chỉ đơn cử từ Hà Nội đi Thái Binh có 110 km mà có tới 4 trạm thu phí (kể cả trạm Pháp Vân-Cầu Giẽ thu từ 30/6).
-Đúng là tớ không có ô tô nên mù tịt.
-Đã vậy mà các trạm lại thi nhau tăng phí. Vẫn tuyến Hà Nội-Thái Bình, trạm Mỹ Lộc tăng từ 10.000 lên 20.000đ; trạm cầu Tân Đệ tăng từ 15.000 lên 30.000đ.
-Vô lý nhỉ. Hứa sẽ giảm dần đến xóa hẳn các trạm thu phí khi thu phí duy tu đường bộ trên đầu xe, vậy mà… Đúng như chú nói thì bức xúc thật.
-Thôi thì học tập bác, em lại nhắc mọi người yên tâm móc tiền cho thanh thản bác nhể!
-Đúng vậy, chú nhớ nhắc nhé!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024
Ronaldo thắng kiện Juventus
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36