Nếu vậy còn lo!
Hãy thức tỉnh lương tri! | |
Lãng phí |
- Em nói nghiêm chỉnh, bác lại cứ “xóc” em.
- Ừ thì nghiêm chỉnh. Thế chú nói bà xã chú nói đúng chuyện gì?
- Chả là trước tình trạng thực phẩm mất an toàn tràn lan, em có nói với bà xã rằng: Thôi thì bớt ăn, bớt tiêu dành tiền mua thực phẩm ở siêu thị, đắt một tý nhưng đảm bảo. Vậy mà bà xã giãy nảy lên không đồng ý.
-Chú nói vậy đúng quá, sao lại giãy nảy, tốn thêm ít tiền mà đảm bảo sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Ăn thực phẩm bẩn mà mang bệnh chả tốn tiền gấp trăm lần ấy chứ.
-Thì em cũng nghĩ vậy. Nhưng hôm qua bà xã quăng cho em xem cái clip, trề môi: Đấy, ông cứ tin cái siêu thị của ông đi, có mà “siêu”.
-Bà ấy có bằng chứng gì trong cái clip mà oai phong vậy?
-Nói thật với bác, không phải clip dạng faceboox đâu nhé. Bản tin của Truyền hình an ninh nhé. Thú thật em xem xong mà choáng, càng bái phục bà xã hơn.
-Chú cứ con cà con kê thế, nói ngay xem clip nói gì?
-Choáng thật bác ạ. Hóa ra rau sạch ở siêu thị cũng không biết thế nào mà lần. Cái clip ấy cận cảnh một cơ sở sản xuất rau sạch chuyên đi thu gom rau, quả các nơi, thậm chí cả rau quả Trung Quốc rồi đem về cơ sở mình đóng gói, dán tem rau sạch cung cấp cho các siêu thị. Choáng hơn là toàn những siêu thị lớn, nhà em hay đến.
-Vậy thì bà xã chú cảnh giác là đúng quá rồi. Phải mua đắt mà vẫn “bẩn” thì đúng là thiệt đơn thiệt kép. Có chăng là được cái “yên tâm giả tạo”.
-Khiếp quá bác ạ. Phóng viên mật phục, quay tường tận từ khi những chuyến xe đi gom rau quả đến khi mang về cơ sở đóng gói, không muốn tin cũng phải tin. Mà em còn thấy đau lòng chuyện này nữa.
-Còn đau lòng gì hơn được nữa?
-Cái cơ sở sản xuất rau sạch đó mang tên “Đạo đức” bác ạ.
-Khá khen cho chủ cơ sở này. Sản xuất rau sạch lại mang tên “Đạo đức” thì yên tâm quá còn gì.
-Thế em mới nói đau lòng. “Đạo đức” mà lại lừa dối, coi thường người tiêu dùng như thế, thì là tình tiết tăng nặng rồi.
-Ý chú muốn nói hành vi này phải xử hình sự à?
-Quá đi chứ bác, trong Luật Hình sự có khung hình phạt dành cho tội “lừa dối khách hàng” đó bác.
-Nếu vậy thì tòa đâu xử cho hết chú. Từ quảng cáo quá đà, chất lượng nhập nhèm, định lượng không đủ… xảy ra ở khắp nơi mà có thấy tổ chức, cá nhân nào ra “vành móng ngựa” đâu.
-Thế nên mới loạn. Người tiêu dùng có thông minh đến mấy cũng chịu.
-Mà qua cái clip này, theo chú mấy anh siêu thị là nạn nhân hay tòng phạm?
-Rõ là tòng phạm chứ bác. Bất kể mặt hàng nào khi đưa vào siêu thị cũng phải được kiểm tra. Chẳng nhẽ cán bộ thẩm định yếu chuyên môn?
-Vậy nếu xử phải “tra” cả mấy anh siêu thị. Rồi quản lý thị trường nữa, họ đang làm gì?
-Cần gì làm bác. Có mấy anh phóng viên làm rồi mà.
-Nếu vậy còn lo!!!
Thiện Tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36