Khó mà hết được!
Chí lý lắm | |
Biết cả đấy |
- Vẫn chuyện giáo dục đó.
- Lại câu chuyện sách giáo khoa lớp 1 có nhiều sạn hả bác. Chuyện này ý kiến ầm ầm chắc sẽ có điều chỉnh, bác yên tâm đi.
- Chuyện ấy cũng đáng lo thật, nhưng hôm nay tớ lo chuyện khác. Đó là vấn đề bạo lực học đường.
-Tưởng chuyện gì mới, chứ chuyện bạo lực thì nói mãi rồi.
-Chính vì nói mãi rồi mà vẫn xảy ra thường xuyên nên mới đáng lo. Chú thấy đấy, con bệnh mà nhờn thuốc thì khó chữa lắm.
-Nhờn thuốc này lại có thuốc đặc trị, lo gì bác.
-Thế chú nghĩ xem dùng thuốc đặc trị gì mà tuần qua liển tục xảy ra các vụ cô giáo mầm non bạo hành các cháu chỉ vì ăn chậm và ham chơi.
-Trông trẻ thì cũng dễ căng thẳng lắm, bác cũng nên có cái nhìn quảng đại hơn. Mấy cô bên cạnh nhà em, chiều nào cho con ăn cũng hét ầm ĩ nữa là…
-Đành là thế, nhưng ăn chậm và ham chơi là đặc trưng của trẻ, nếu không có cái tâm và lòng kiên nhẫn thì nguy hại lắm. Uốn các cháu không thể bằng cái tát, trói chân tay hay gập đầu gập cổ như mấy cái clip mà phải bằng tình thương thực sự. “Trẻ em như búp trên cành” mà.
-Em cũng biết vậy, nhưng được nói gì thay các cô em cũng muốn nói hai chữ “áp lực”…
-Ngụy biện. Làm gì chả áp lực, chú làm truyền thông có áp lực không? Có quá ấy chứ, vậy mà đổ cho áp lực viết bậy bạ có mà “xử trảm”.
-Thì em chịu bác. Nhưng theo bác để chữa bệnh này, cứ cho là đã bị nhờn thuốc đi thì dùng thuốc đặc trị gì?
-Làm nghề nuôi trẻ là nghề khó khăn và quan trọng có thể nói bậc nhất trong các nghề bởi tâm lý của trẻ mà bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Vậy thuốc đặc trị là ai không đủ tư cách và bản lĩnh làm nghề này thì cương quyết loại bỏ.
-Vâng. Thế còn chuyện cũng gần đây lại liên tục xuất hiện các clip nữ học sinh đánh nhau hết sức dã man, theo bác đâu là nguyên nhân?
-Rất nhiều. Trước hết là gia đình và nhà trường quản lý con em còn quá lỏng lẻo, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm. Thứ đến là các em bị nhiễm quá nhiều những thói hư tật xấu tràn lan trong thế giới mở, bởi không biết định hướng, sàng lọc những cái hay trong vô vàn cái dở.
-Bác nói thế cũng đúng, nhưng em nghĩ nguyên nhân chính là sự vô cảm. Sự vô cảm giữa học sinh với nhau; sự vô cảm của những người xung quanh. Ai lại chúng đánh nhau dã man như vậy mà chẳng thấy ai can ngăn. Nếu trong trường thì không thể không có giáo viên, bảo vệ; nếu ở ngoài đường không thế không có người đi kẻ lại. Vậy mà nhưng màn đánh đấm hội đồng hàng chục phút cứ diễn ra như trốn không người.
-Lo thật. Lại có chuyện hai cô giáo mầm non oánh nhau ngay tại trường. Vậy sao mà làm gương cho học sinh được.
-Thưa bác, đã nói thì nói hết. Theo bác cái chuyện cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt xúc miệng bằng xà phòng thì thế nào?
-Thế nào nữa. Nó thể hiện cô này yếu cả tâm cả tầm. Thuốc đặc trị là gì thì chú biết rồi đó.
-Nhưng cô nào mắc lỗi cũng hoàn cảnh xử mạnh tay khéo lại mắc chứng vô cảm.
-Vậy nên cái lo của tớ có lẽ khó mà hết được.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36