Khó gỡ được
- Chú lại định nói chuyện cái luật Phòng chống tác hại của thuốc lá ở ta chứ gì? Ối luật không đi vào đời sống chứ riêng gì anh thuốc lá.
- Mấy cái chuyện phạt hút nơi công cộng, không bán thuốc cho trẻ em dưới 18 tuổi… nói mãi rồi, khó thực hiện lắm bác ơi, bởi vẫn loay hoay chuyện: Phạt ai? Ai phạt? Em muốn nói chuyện thuốc lá lậu cơ.
- Chú băn khoăn chuyện này cũng đúng. Cấm thuốc lá ngoại mà sao thuốc ngoại nhiều thế nhỉ?
- Bác đã biết cái hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 30 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá chưa?
- Ngày nào tớ chả đọc báo, sao lại không biết chuyện này. Tớ còn ghi chép đầy đủ đây này: Thực hiện Chỉ thị 30 các lực lượng chức năng trong cả nước đã bắt giữ 5.428 vụ với gần 5.179.000 bao thuốc lá lậu, khởi tố 108 vụ với 176 đối tượng…Thế là quyết liệt đấy chứ.
- Không ăn thua gì với thực tế diễn ra đâu bác ơi. Thủ tướng khẳng định tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp là có sự bao che, tiếp tay, bảo kê của lực lượng chức năng.
- Tớ rất đồng tình quan điểm này, thuốc vác qua biên giới ào ào vậy mà không biết có mà… Nhưng đâu chỉ có chuyện thuốc lá, mọi lĩnh vực đều thế. Tớ hỏi chú nhé, ngay trong hẻm mình đây mấy cái quán mát-xa đèn mờ, ai cũng biết ở đó có tệ nạn, sao lực lượng chức năng không biết; rồi cái nhà xây không phép to lù lù nữa…
- Đành rằng thế, nhưng có đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, thâm niên gần 20 năm, ai cũng nhẵn mặt mà lực lượng chống buôn lậu không biết mới lạ. Rõ là có bao che, tiếp tay còn gì.
- Tớ có nói là không có bao che đâu, tớ chỉ nói có vậy cũng là chuyện thường thôi. Tớ lại hỏi chú nhé, mất bao nhiêu công mật phục, chuyên án nọ chuyên án kia để chống buôn lậu thuốc lá ngoại ở biên giới, thế mà vỉa hè, cửa hàng bày bán thuốc lá ngoại công khai, bắt dễ như xòe bàn tay mà chằng ai bắt. Vậy là gì?
- Bác thông cảm, lực lượng chống buôn lậu còn mỏng mà đối tượng lại khéo che đậy nên cũng khó. Mà không khó thì những người “có điều kiện” làm gì có thuốc ngoại hút.
- Nói chuyện hút thuốc, tớ vừa có chuyến công tác các tỉnh biên giới, thấy hầu như cán bộ đều hút thuốc ngoại, chẳng hiểu có phải thuốc “chống buôn lậu” không, nhưng thấy cũng phản cảm lắm.
- Vậy có cầu thì ắt có cung. Quan hệ biện chứng này chắc khó gỡ được.
Thiện Tâm
Nên xem
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36