Khó cho truyền thông!
- Giàu cũng khổ, có lẽ là lý luận của AQ thôi, chứ thời buổi cơ chế thị trường có tiền là có tất cả, khổ sao được hở bác!
- Tớ hỏi chú nhé, cái biến động tỷ giá của đồng Nhân dân tệ đối với tớ chả liên quan gì, nhưng đối với người giàu là cả vấn đề đấy.
- Bác lại muốn nói chuyện vì sợ đồng tiền mất giá nên nhiều người có tiền nháo nhào đi mua vàng chứ gì?
-Thì đó, để chỉ sau vài ngày giá vàng hạ sâu thiệt hại đến triệu đồng trên lượng.
-Nhằm nhò gì, bác cứ “lo bò trắng răng”. Nay hạ mai lại lên, có tiền có gan có mà “muỗi đốt inok”.
-Thế nhưng tớ vẫn thấy xót cho người giàu, giá có cái định hướng thì không có chuyện “đục nước béo cò”!
-Bác nói chuyện định hướng em thấy rất chuẩn, nhưng nghe nó xa xỉ quá. Bác quên câu nói “hãy là người...thông minh” rồi à. Muôn sự tại ta cả.
-Nói như chú thì có mà loạn à? Cứ “sống chết mặc bay” thì cần gì đến chuyên gia, ban bệ làm gì. Mà ngay cả cái truyền thông của chú cũng cho xếp xó luôn.
-Em hiểu, nhưng khốn nỗi toàn những người nói mà không biết nghe thì làm sao được. Hôm trước em và bác “đa chiều” cái kinh doanh đa cấp, lừa đảo rành rành là thế mà vẫn nhiều người theo. Tức là nó vẫn hoạt động bình thường. Vậy có đúng là “nước đổ đầu vịt” không? Bác trách anh Truyền thông khác gì trách mình.
-Chú chỉ được cái giỏi lý luận. Thế chuyện này theo chú nhiều tiền cũng khổ vì đâu?
-Chuyện gì hở bác?
-Chuyện nhiều người nộp hàng tỷ đồng để được định cư ở Canada và một số nước khác rồi “tèo” thì do đâu?
-Em tưởng chuyện gì chứ chuyện này đã cảnh báo nhiều rồi. Em hỏi bác, nếu bác chỉ mới nghe vu vơ có tổ chức làm được chuyện này, bác chưa biết nó ra sao, mặt mũi ngang dọc thế nào, bác có chuyển tiền không?
-Tất nhiên là không rồi.
-Đấy nhé, bác không vì bác đã biết đây là trò lừa đảo, mà bác biết được sao những nạn nhân kia không biết? Đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu cứ mắc bẫy mà đổ lỗi cho định hướng, cho truyền thông là oan lắm lắm!
-Thôi chẳng tranh luận với chú nữa, tớ chạy về xem đứa cháu đã rút hồ sơ, nộp hồ sơ được chưa?
-Khoan khoan, cái gì mà rút rút, nộp nộp vậy bác?
-Chú đang trên mây à? Chuyện tuyển sinh cao đẳng, đại học “nóng” như thế mà không biết rút, nộp là gì?
-Chuyện này giảm nhiệt rồi bác ơi. Anh Giáo dục nói không cần đi hàng trăm km, không cần chen lấn chầu chực... mà rút, nộp qua anh “mạng” nhoáy cái là xong.
-Tớ sợ nhất cái “nhoáy” ấy đấy. Chú không nhớ, bao nhiêu chuyện sai sót tày đình, người ta đổ cho anh phần mềm đó sao? Cháu mình bơ vơ mà do cái anh phần mềm “quên” thì khổ.
-Bác nói vậy thì em chịu. Cứ ngẫm chuyện vàng, chuyện học của bác cũng khó cho anh định hướng, anh Truyền thông, bác nhể?!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36