Ghi nhận ở một tổ dân phố
Quận Thanh Xuân: Nhân rộng mô hình khu, tổ dân phố điện tử |
Bằng sức mạnh đoàn kết cộng đồng, họ đã biến khoảng sân gồ ghề, bãi rác hôi thối thành sân chơi, vườn hoa cộng đồng cho người già, trẻ nhỏ vui chơi, giải trí… Đây chỉ là ví dụ điển hình về việc “biến rác thành hoa” đang diễn ra tại khu chung cư, khu công cộng trên địa bàn Thủ đô.
“Bãi rác” chỉ còn là dĩ vãng…
Sân chơi, vườn hoa của tổ dân phố 27 cũng chính là công trình nhỏ nằm trong chuỗi dự án “Biến rác thành hoa” - do Đoàn Thanh niên Báo Hà nội mới phối hợp cùng Nhóm cộng đồng “Sen trong phố” phối hợp cùng cư dân tổ 27 tạo dựng, xóa đi bãi rác, khắc phục khoảng sân gồ ghề thành một khu vui chơi cộng đồng xanh, sạch, đẹp.
Nét văn minh tại vườn hoa cộng đồng, khu dân cư tổ 27. |
Tìm hiểu được biết, trước đây, tại vị trí con đường nhỏ mới làm là một con mương nước đặc quánh, hôi thối, nối dài từ phường Bách Khoa, chạy qua các khu tập thể D14 và D16, các tổ dân phố 25, 26, 27 phố Tương Mai. Đầu khu tập thể D14 là nơi tập kết rác của cả khu phố thuộc ngõ 167 trong nhiều năm. “Nhìn vườn hoa đẹp đẽ này, khó ai có thể hình dung chỗ này lại là một bãi rác khổng lồ, hôi thối, tồn tại nhiều năm” - bà Nguyễn Thanh Hà, cư dân nhà D14 thuộc tổ dân phố số 27 chia sẻ.
Theo bà Hà, nhiều năm trước, cả ngõ 167 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà nội, bị bao vây bởi mùi hôi thối của rác. Rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng, rồi giường, màn, chăn, chiếu thừa, cái gì người dân cũng quẳng ra bãi rác, khiến cả khu phố, ngày nóng nực thì hôi thối, ngày mưa gió thì lầy lội vì tắc cống rãnh. Đã không ít lần người dân trong xóm ngõ tổ chức họp bàn, áp dụng nhiều biện pháp từ treo biển “cấm đổ rác” đến việc luân phiên theo dõi, xử phạt người đổ rác, nhưng rác vẫn chất đống ở góc chung cư D14 ngày này qua ngày khác.
Tuy nhiên, với sự kiên quyết của tổ dân phố số 27 và sự đoàn kết của dân cư trong khu phố, cuối cùng bãi rác cũng được xóa bỏ, khoảng sân được lát gạch, xây tường bao gọn gàng. Nơi bãi rác được thay thế bằng một vườn hoa nhỏ, xinh.
…Góp phần lan tỏa nét sống đẹp
Sự xuất hiện của vườn hoa, khiến cả người già, trẻ con trong khu phố phấn khởi, vui mừng. Người già hoan hỉ “hẹn hò” ở khoảng sân chung, bình yên ngồi nhìn con cháu chạy nhảy trong khoảng sân sạch sẽ. Đặc biệt, đến thời điểm này, tình trạng đổ rác bừa bãi đã không còn. Người dân gom rác vào túi, để gọn trước cửa hoặc trong nhà, đến giờ đổ rác là “rủ nhau” đi đổ.
Ông Lê Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 27, đại diện khu dân cư, khẳng định: “Dự án biến rác thành hoa” đã góp phần cải thiện môi trường sống xanh, sạch, lan tỏa nếp sống văn minh tới từng người dân trong khu phố. Chúng tôi rất mong, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều công trình đáng quý như vậy trên địa bàn Thành phố để tạo dựng không gian sống sạch đẹp, lành mạnh cho cộng đồng. |
Được biết, công trình sân phía trước chung cư D14 được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của người dân tổ dân phố số 27; còn khu vườn được tạo dựng từ nguồn tài trợ do một cư dân trẻ trong khu phố kêu gọi qua mạng xã hội và sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên báo Hà Nội mới và nhóm “Sen trong phố”.
“Chúng tôi kêu gọi người dân trong khu phố đóng góp được 43 triệu đồng, tiền này để làm sân. Vườn hoa được tạo dựng bằng tiền tài trợ của cá nhân, tổ chức; từ quỹ của Nhóm “Sen trong phố” và Đoàn thanh niên báo Hà Nội mới; còn chậu hoa và 4 chiếc ghế đá là do phường Phương Mai và người dân ủng hộ…”- bà Đặng Thị Liên, Tổ phó dân phố số 27 cho biết.
Theo bà Liên, hạnh phúc nhất của những người có ý tưởng “Biến rác thành hoa”, chính là sức mạnh cộng đồng tại khu dân cư đã được kết nối. Những đổi thay tích cực đã được nhen nhóm và lan tỏa trong khu dân cư 27 kể từ khi sân chơi và vườn hoa hình thành. Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 7h tối, nhà nhà mang rác ra đầu ngõ đứng đợi xe rác đi qua để đổ.
Bà Liên còn ví vui rằng, cư dân tổ 27 vừa trải qua một “cuộc cách mạng lớn”. Quá trình thay đổi ý thức hệ của người dân trong khu phố không hề dễ dàng, biết là việc tốt, việc có ích cho cộng đồng, nhưng nhiều người vẫn phản đối, không đóng tiền, không cho xây tường bao, thậm chí tường xây xong vẫn lén lút đổ rác.
“Từ khi khu phố được Nhóm dự án bàn giao vườn hoa, bất kỳ hành vi bỏ rác vô ý thức nào tại đây cũng bị tổ dân phố cảnh cáo, nhắc nhở. Mọi người thay nhau canh gác, bắt quả tang những người đổ rác trộm. Rác được đem về trả tận nhà những người thiếu ý thức đó. Một vài lần như vậy, những người thiếu ý thức đã tự xấu hổ mà dừng hành vi. Đến nay, hiện tượng đổ rác bừa bãi đã chấm dứt hoàn toàn”, bà Liên cho hay.
Nguyễn Hạnh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 17:05
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Nhịp sống Thủ đô 18/04/2024 17:04
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
Thủ đô 17/04/2024 19:06
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Nhịp sống Thủ đô 17/04/2024 18:42
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 22:32
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 19:25
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 17:52
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 17:47