Dân khốn khổ vì bụi và tiếng ồn
Ô nhiễm không khí, tiếng ồn làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp | |
Cuộc sống người dân đảo lộn vì tiếng ồn công trình | |
Người dân sống khổ vì tiếng ồn |
Bụi và tiếng ồn mãi đeo đẳng
“Chúng tôi mang tiếng là dân cấp quận của Thủ đô, thuế đất đóng cũng ở mức cao nhất nhưng chất lượng cuộc sống thì chẳng bằng ai, dân ngoại thành Long Biên, Gia Lâm có khi sướng hơn chúng tôi nhiều” – đó là những lời tâm sự đầy xót xa của người dân thôn Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai khi mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chịu ảnh hưởng từ các trạm trộn bê tông, trạm trộn nhựa nóng Asphalt bên trong khu vực cảng Khuyến Lương. Chị Nguyễn Thị Phát, tổ 18, ngõ 88 đê Khuyến Lương cho biết, đoạn đường có chiều dài chưa đầy 2km dẫn từ cảng Khuyễn Lương đến đê Nguyễn Khoái, nhưng có vô số hố to, sâu trên mặt đường, đây là hậu quả của việc hàng loạt bãi trộn bê tông được đưa vào hoạt động, kéo theo nhiều xe tải hạng nặng ngày đêm lưu thông.
“Nhiều năm nay, cứ có cuộc họp tiếp xúc cử tri là nhân dân kiến nghị. Thậm chí người dân đã chặn đường không cho các loại xe tải lưu thông, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, những người dân chúng tôi cảm thấy quá nản” - chị Phát nói.
Con đường dẫn từ cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái bị băm nát bởi áp lực từ các xe siêu trường, siêu trọng trong suốt thời gian qua. |
Đáng nói, ngoài tình trạng xe siêu trường, siêu trọng chạy liên tục ngày và đêm đang “băm nát” con đường này, cường độ hoạt động của các xe tải này dẫn đến việc hàng trăm hộ dân cư ngày ngày đang phải chịu cảnh khói bụi triền miên, bệnh tật phát sinh.
“Đến hôm nay (7/6) thì đỡ hơn vì đã có trời mưa, nhưng mưa thì đường lầy lội, cộng thêm các ổ trâu, ổ voi người dân không thể di chuyển qua được. Những ngày nắng nóng thì mới lộ rõ các lớp bùi dầy cả chục phân, xe tải đi qua kéo theo lớp bụi bay mù mịt trắng xóa ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sinh hoạt của các hộ dân” - anh Tùng, người dân tổ 19 phường Trần Phú, Hoàng Mai cho biết.
Có mặt tại đây sáng 7/6, theo quan sát của PV, dù mới trải qua trận mưa lớn, nhưng không khó để tìm thấy dấu vết của những lớp bụi trắng xóa, bám vào các khe cửa, trên mái nhà của những hộ dân tổ 18, 19 sống ven đê Nguyễn Khoái, đoạn đối diện cảng Khuyến Lương. Dù là buổi sáng, nhưng chỉ trong vòng 10 phút, đã có hàng chục lượt xe với đủ loại hình siêu trường siêu trọng từ xe trộn bê tông, xe chở vật liệu xây dựng, thậm chí cả xe rơ móc… vẫn nườm nợp di chuyển qua đây. Đáng lưu ý là khu vực cửa vào cảng lại là đường độc đạo, khuất tầm nhìn do đó nếu không quan sát kỹ rất dễ dẫn đến va chạm giao thông.
“Sống chung” đến bao giờ?
Cũng theo phản ánh của người dân trong khu vực, khoảng thời gian sau 20 giờ 30, khi các trạm trộn bê tông, trạm trộn nhựa nóng Asphalt hoạt động, tạo ra những đám mây khói bụi nồng nặc cộng thêm mùi xăng dầu cháy khiến không khí trở nên cô đặc, khó chịu. Người lớn thì đỡ hơn, nhưng người già và trẻ nhỏ thì thường xuyên bị ho, khó thở. Để đối phó tình trạng này, nhà nào cũng phải đóng kín 24/24. “Tôi không biết rõ hết cả phường như thế nào, nhưng riêng trong tổ này vài năm trở lại đây có đến vài người chết vì ung thư phổi, phế quản rồi. Trẻ em xung quanh đây đều mắc bệnh hô hấp cả” - anh Tùng tâm sự.
Nhiều người dân bức xúc đặt ra câu hỏi về sự vào cuộc của chính quyền? Theo lời người dân cho biết, họ đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết, tuy nhiên chỉ có những giải pháp tình thế được đưa ra như thường xuyên cho xe phun nước mỗi ngày. Thực tế việc làm này như muối bỏ bể, dưới trời nắng gắt, việc phun nước đều không có tác dụng, bụi vẫn mịt mù len lỏi khắp nơi.
“Người dân chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần có biện pháp làm giảm bớt bụi, hoặc cắm biển hạn chế tốc độ, để khi có xe chạy qua, bụi không bay xuống khu vực dân cư là tốt lắm rồi” – một người dân tổ 19, phường Trần Phú nói.
Trong một diễn biến khác, mới đây vào ngày 1/6, do quá bức xúc một số cao niên của các tổ dân từ 9 - 19 phường Trần Phú đã tập trung tại đoạn đường này để phản đối. Tuy nhiên, sau một lúc thì bị khói bụi phủ kín, người nhà vì lo sức khỏe nên đã đưa các cụ về nghỉ ngơi.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Vũ Quỳnh – Phó phòng đô thị quận Hoàng Mai cho biết, một số trạm trộn bê tông tại khu vực này đã được Thành phố cấp phép, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cũng đã có cam kết giảm thiếu bụi. Để làm rõ hơn thông tin này, PV cũng đã liên hệ với UBND phường Trần Phú và được các bộ chuyên môn hướng dẫn viết giấy hẹn, UBND phường sẽ bố trí buổi làm việc vào thời gian phù hợp. |
Tuấn Dũng
Nên xem
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm
Phát tán tin giả, đi tù thật
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 24/04/2024 06:30
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh
Môi trường 23/04/2024 18:20
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Môi trường 23/04/2024 05:49
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng
Môi trường 23/04/2024 05:47
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 22/04/2024 07:20
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 21/04/2024 06:31
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành
Môi trường 20/04/2024 23:32
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Môi trường 20/04/2024 15:49
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Môi trường 20/04/2024 06:19
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C
Môi trường 19/04/2024 05:47