Đám trẻ bị đánh
- Chuyện trẻ con thì ngày nào chẳng có. Không cứ chuyện ngoài xã hội mà ở từng nhà. Không chỉ hôm nay mà ngày qua rồi ngày tới...
- Nhưng ở đây, em muốn nói chuyện đám trẻ bị đánh cơ, mà "đánh hội đồng" mới ghê chứ!
- Có chuyện ấy thật à?
- Thế bác không biết chuyện "đám trẻ" HAGL bị đánh hội đồng à. Chính miệng ông bố của đám trẻ ấy nói...
- À, thì ra chú nói chuyện ông bầu Nguyên Đức đăng đàn nói đội bóng đá của ông ấy toàn bị thua là do bị các đội khác hủy diệt chứ gì. Tào lao không thôi. Vừa rồi đội bóng của ông ấy chẳng thắng oanh liệt đội đương kim vô địch là gì?
- Chuyện ấy ăn nhằm gì. Em đang nói tới "đám trẻ" cả nước cơ!
- Thật à?
- Bác không thấy mấy ngày nay ầm ỉ, nỉ non cái chuyện hội đồng gì gì đó với chuyện bầu con trẻ vào chức chủ tịch...làm loạn cả lên
- Lại chuyện dư luận xã hội. Người tán đồng, người phản đối chứ gì. Chuyện này cũng chỉ là phản biện xã hội thôi mà. Lâu nay, có cách tân, đổi mới cái gì chẳng có "sóng gió".
- Em vẫn biết vậy nhưng chuyện con trẻ mà người lớn cứ bàn, cứ nói theo tư duy của mình. Trẻ con thành cái "bị bông" để họ "đánh" cái suy nghĩ của mình vào! Có những "cú đánh" rất mạnh...
- Chú cứ "chuyện bé xé ra to"...
- Em chẳng nói ngoa một chút nào. Này nhé! Có người bảo rằng, làm sao con trẻ không nhiễm thói háo danh, không nhiễm thói quan chức khi người lớn nhồi nhét vào đầu con trẻ rằng con phải phấn đấu để làm chủ tịch lớp? Rằng vì tương lai của con nên mẹ “xin” cô cho con làm chủ tịch lớp? Rằng con làm chủ tịch lớp là con oai hơn hẳn các bạn trong lớp?...
- Thật thế đúng là họ mang suy nghĩ của mình gán cho con trẻ rồi!
- Chưa hết đâu bác ơi! Có người còn từ chuyện này mà lo rằng, rồi đây, Hiệu trưởng sẽ được gọi là chủ tịch hội đồng sư phạm, các hiệu phó sẽ là phó chủ tịch chuyên môn, văn hóa, các ông bà tổ trưởng, khối trưởng sẽ được làm chủ tịch khối...
- Thế thì chuyện không nhỏ nữa rồi. Cứ mang tư duy, suy nghĩ của mình gán cho con trẻ, gán cho người khác như vậy thì nguy to.
- Ấy vậy nên em mới hỏi bác chuyện này là sao vậy à?
- Theo chú là vì sao?
- Em thiển ý nên mới phải hỏi bác. Bác hỏi lại em quá bằng "đánh" em còn gì?
- Vậy thì anh nói cho chú nghe vậy. Nhưng chú đừng gán cho anh cái tội đem tư duy của mình thay cho người khác nhé!
- Bác cứ "vòng vo tam quốc" mãi. Có gì thì nói toặc ra coi!
- Thì câu trả lời ở chuyện "đám trẻ bị đánh" của HAGL đấy thôi. Người ta mang con trẻ ra làm cái "bung xung" chịu trận cho những yếu kém, những toan tính của mình. Bởi họ nghĩ: Trẻ con biết gì mà nói, mà cãi...Vậy là xong?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đoàn Giám sát số 09 Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Hồ
Hà Nội tiếp tục đưa dự án “Âm nhạc cuối tuần” đến gần với công chúng
Trưởng đoàn giám sát số 09 của Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thượng
Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo nơi ngoại thành Hà Nội
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2025
Đoàn Thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình tham dự SEA Games 33
Biến di sản văn hóa Thủ đô thành tài sản trong phát triển công nghiệp văn hóa
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
