Còn lại chút quê
Tháng tám trong veo… | |
Bình yên và hối hả | |
Bình yên tháng Bảy... |
Ảnh minh họa: nguồn Internet |
Mừng cho những đổi thay và phát triển của làng quê mình. Nhưng cũng có những chuyện cứ tồn tại mãi theo thời gian. Như mấy chuyện làm đám hỏi, đám cưới của mấy anh mấy chị hồi trước sao mà gian nan vất vả quá chừng. Nhất là khi tổ chức đám ngay vào những ngày trời mưa dầm. Cái sân ướt nhẹp, sình lầy, nhưng vẫn phải che rạp để làm đám. Rạp cưới ngày xưa nhà nào có được tấm ga hoặc vài thước cao su đủ che vài cái bàn là quý lắm rồi. Đa số là dùng cây tre, cây tràm, cây cau, bạch đàn…làm khung rạp thật chắc chắn rồi chặt tàu dừa để ở trên nóc che nắng, gặp mưa thì cả khách và chủ đều bị ướt ít nhiều. Nhưng vì là ngày vui nên dù có bị ướt mưa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việc của các anh các chú là đi đốn tàu dừa non, cây đủng đỉnh về kết hoa, làm rồng làm phượng, trang trí cổng cưới. Mượn bàn, ghế, mổ lợn, làm gà…Còn các cô các chị thì nấu nướng, rửa chén đĩa, lặt rau, làm bánh bò, bánh da lợn… Tiếng nói tiếng cười chọc ghẹo nhau trong lúc đi phụ đám thật là vui.
Vui nhất là đi rước dâu hoặc đưa dâu. Hồi đó nếu hai nhà cách xa thì thường đi bằng ghe hoặc đò. Còn nếu ở gần thì đi bộ. Gặp phải trời mưa thì cô dâu chú rễ cũng lột giày lột ruốc mà xách như ai. Có lần chứng kiến cảnh chú rể sợ cô dâu đi đường sình dơ áo cưới nên đành bỏ giày để bồng. Ai mà ngờ đi được một đoạn thì chú rể chợt té rồi quăng cả cô dâu luôn. Thế là cả hai đều dính sình hết, làm mọi người ai cũng ôm bụng mà cười. Có lẽ đó cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời của họ.
Những cảnh đám cưới như vậy giờ chắc hiếm lắm rồi. Đâu còn cảnh chạy đôn chạy đáo từng nhà để mượn từng cái bàn, cái ghế, bộ ván ngựa, tấm thớt, cây dao… Giờ chỉ cần cầm điện thoại alô một tiếng cho biết ngày giờ thì rạp, bàn ghế, chén đĩa, ly tách được giao đầy đủ đến tận nhà. Và có cả thợ nấu nướng lẫn người phục vụ ăn uống cho khách. Chủ nhà chỉ cần đứng ra đãi khách là xong.
Về mặt tiện lợi là vậy. Nhưng điều đó đã làm mất đi phần nào nét xưa vốn dĩ rất thân quen với những ai ở vùng nông thôn. Những buổi rước dâu hoặc đưa dâu chỉ thấy toàn xe với xe. Dường như dần mất đi những đám cưới đi bộ trên đường quê dưới những tán cây xanh yên bình và thơ mộng.
Hôm rồi người chị ở gần nhà làm đám cưới cho con. Chỉ bàn ghế, chén đĩa, rạp cưới là mướn người ta đem đến tận nhà. Còn lại đa phần vẫn theo xưa, thợ nấu nhà và gia đình tự phục vụ cho khách. Đêm nhóm họ vẫn còn rất nhiều người đến phụ giúp nấu nướng, lặt rau, làm gà, vịt… Tôi thấy vui vì tình làng nghĩa xóm vẫn luôn tồn tại. Các dì các chị, cùng bạn bè thân thuộc ngồi lại bên nhau vừa làm vừa trò chuyện thật vui vẻ, thoải mái.
Một chút tình quê vẫn còn in đậm trong tôi.
Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38