Chuyện người giành lại sân chơi cho khu phố
Thầy giáo mù 51 năm “truyền lửa” guitar | |
Cụ bà 11 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” | |
Người đàn bà hàng chục năm giữ lửa lò rèn |
Những khoảng sân chung ở các khu tập thể vốn dĩ tồn tại để làm nơi giao lưu, thư giãn của các cụm dân cư. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ, tình trạng lấn chiếm diện tích sân chung để làm nơi kinh doanh, buôn bán,…đã trở nên khá phổ biến.
Mặc dù gặp phải sự phản đối gay gắt của các hộ kinh doanh tại sân nhưng bà Thu vẫn quyết chí làm bằng được. Bà tâm sự: “Trước kia, khoảng sân này bị một số hộ dân chiếm dụng để làm quán bia, bãi để xe gây ồn ào và rất mất mỹ quan. Trong khi đó người già, trẻ nhỏ lại thiếu một sân chơi công cộng.
Bà Đinh Thị Thu |
Chính điều này đã thôi thúc tôi xây dựng một công viên thu nhỏ giữa lòng khu tập thể để mọi người giải lao, thư giãn sau ngày học tập, làm việc vất vả. Tháng 8/2015, sân chơi nhà B12 – B13 được thu hồi và trả lại chức năng vốn có. Tôi nhờ con trai út thiết kế theo từng khu vực, khu vực nào để trẻ em chơi, khu vực nào dùng làm sân hội nghị, khu vực nào là sân tập cho mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên đến người già.”.
Thời gian đầu khi mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch, bà đã gặp vô vàn khó khăn. Nghiêm trọng nhất là sự đe dọa từ những cá nhân bị đụng chạm lợi ích. Nhưng nhờ sự khéo léo vận động và bền bỉ thuyết phục mà “mưa dầm thấm đất”, cuối cùng mọi người dân đều hưởng ứng ý tưởng của bà.
Tuy nhiên, sân chung của tập thể lúc ấy nhấp nhô gạch đá. Tiền không có, bà chủ động thuyết phục các cán bộ dân phố cùng mình đi kêu gọi tài trợ từ người dân trong tổ, các nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp trên địa bàn được gần 170 triệu đồng để cải tạo sân chơi.Khi tài chính đã đủ, bà cho bắt tay vào xây dựng và chỉ trong vòng 30 ngày sân chơihoàn thành. Bên cạnh đó, UBND quận Đống Đa cũng hỗ trợ lắp đặt các thiết bị tập thể dục, đồ chơi, vườn hoa,…
Hà Nội đang phát triển chóng mặt với những tòa nhà “chọc trời”, khu chung cư, khách sạn, nhà hàng, khu giải trí chất lượng cao,…mọc lên như nấm.Tuy nhiên để tìm thấy một công viên thu nhỏ với nhiều trang thiết bị vui chơi, luyện tập như thế này giữa những khu tập thể chật chội chắc hẳn không phải là điều dễ dàng.
Không biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả những giọt nước mắt bà đã chảy xuống để có được thành quả như ngày hôm nay.Từ ngày có sân chơi, mọi người trong khu phố không còn phải đi bộ ra tận công viên để tập thể dục hay chơi đùa nữa.Khi được hỏi về những dự định trong thời gian sắp tới, bà Thu bộc bạch: “Tới đây tôi sẽ tiếp tục đi vận động, quyên góp một ít tiền nữa để làm cột đèn. Đồng thời xây lưới bao quanh toàn bộ sân, bổ sung thêm hệ thống cây cảnh, hoàn thiện sân chơi cho thật đẹp và văn minh.”.
Nhận thấy ý nghĩa từ những việc làm của bà Thu và cũng muốn chung sức mình mang niềm vui đến cho mọi người, chị Phạm Thị Thanh Khuyên (người dân trú tại tổ dân phố số 8, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã tổ chức nhiều mô hình thiện nguyện ngay trên sân của khu tập thể. Trong đó nổi bật là hoạt động chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn và dạy võ cổ truyền Bình Định.
Suốt 10 năm cống hiến hết sức mình với những công tác của tổ dân phố, bà Thu luôn gương mẫu và đi đầu trong mọi lĩnh vực. Bà tạo ra khu vui chơi sạch sẽ, lành mạnh; kêu gọi mọi người tổng vệ sinh khu tập thể hàng ngày; tổ chức ký cam kết giữ gìn sân chơi, không lấn chiếm làm nơi buôn bán; vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Ông Nguyễn Ngọc Dương (người dân trú tại tổ dân phố số 8, phường Kim Liên, quân Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Bà Thu là một tổ trưởng ưu tú. Bà sống ngay thẳng và quan tâm đến mọi người.Nhà ai có vấn đề gì cần hỗ trợ bà đều sẵn lòng giúp đỡ.Nhờ có sự kiên trì của bà mà người dân chúng tôi mới có khoảng sân rộng rãi cho trẻ em vui chơi và người già tập thể dục.”
Tháng 3 vừa qua, bà Thu vinh dự là một trong hai cá nhân được Thành phố khen thưởng đột xuất vì “đã có việc làm tốt, kiên quyết và hiệu quả trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng, giữ gìn vệ sinh sân chơi khu nhà tập thể B12 – B13, phường Kim Liên, quận Đống Đa”.
Phạm Thảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03