Chào thua luôn!!!
- Nhớ quá chứ lỵ. Cô ta còn phát biểu trên tivi cho hàng triệu người nghe nữa chứ.
- Thì thế mới có chuyện mấy bác “hai lúa” viết thư kiện nhà đài, rằng chẳng nhẽ chỉ có ca sĩ nổi tiếng mới có quyền sinh con thứ ba (lại còn được biểu dương mới lên đài chứ), còn bọn tui sinh con thứ ba lại phạt?
- Phải tôi, tôi cũng thắc mắc. Công chức, viên chức thử sinh con thứ ba xem, vi phạm cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch là kiểm điểm nặng, chứ chơi à?
- Thế mà tôi lại vừa đọc bài phỏng vấn một người mẫu cũng thấy câu trả lời rất oai, na ná quyền thoải mái đẻ của người đẹp. Hỏi: Bao giờ chị sinh thêm em bé? Trả lời: Sẽ sinh thêm em bé vào cuối năm, và chắc chắn sẽ sinh thêm vài baby nữa.
- Trả lời thế vẫn đăng à? Rõ là có vấn đề rồi. Hình như cái giới gọi là giải trí sống theo một pháp luật riêng ông nhể.
- Họ đã vậy nhưng lỗi cũng một phần cơ quan truyền thông. Trả lời kiểu ấy, tôi là tôi cắt phéng. Tự đặt mình ngoài cộng đồng mà được à. Tôi hỏi ông Luật Hôn nhân gia đình của ta quy định nam, nữ bao nhiêu tuổi thì được kết hôn?
- Tự nhiên ông hỏi Luật Hôn nhân làm gì, định cho cậu cả tảo hôn à? Tôi nhớ không nhầm thì nam 20, nữ 18.
- Thế mà cũng trong bài phỏng vấn này có ảnh rất to của người mẫu với dòng chú thích, nhắc lại lời cô này: “17 tuổi lấy chồng, đó là một quyết định sáng suốt”.
- Bậy, quá tầm bậy. Vi phạm luật mà sáng suốt à? Cái báo lá cải nào mà lại dám đăng thế.
- Sau bao nhiêu vụ lình xình của giới giải trí, vụ người mẫu khỏa thân để bảo vệ môi trường; khoe vòng 1, vòng 3; cướp giật người tình; tham gia đường dây “ngàn đô”… tôi nghĩ chắc thành phần này muốn làm gì chả được.
- Ấy vậy nhờ những lình xình đó mà những nhân vật này càng nổi tiếng. Họ chỉ muốn được nhiều người biết đến chứ đâu cần biết xấu hổ.
- Đúng thế thật, nhiều chương trình, sự kiện, đạo diễn chớp thời cơ mời những nhân vật này tham gia lại đắt khách ông ạ.
- Ông nói thế nào chứ, tôi là tôi tẩy chay, sổ toẹt ngay cái chương trình, sự kiện ấy.
- Nhưng có phải ai cũng như ông đâu. Thói đời lại thích tò mò xem mặt mũi cái nhân vật sờ căng đan ấy ra làm sao.
- Vậy là mắc mưu rồi, họ chỉ cần “nổi tiếng” chứ cần gì danh dự. Có người đã cảnh báo trước các sự việc này im lặng là thượng sách.
- Chết chửa, thế tôi và ông từ nãy nói chuyện cô nọ, chàng kia cũng mắc mưu rồi. Chào thua luôn.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38