Bài học không thuộc
- Thôi, chuyện này nói mãi rồi, chẳng tác dụng gì cũng nhàm.
- Tôi cũng nghĩ như bác, nhưng cái anh Giao thông đang soạn thảo cái văn bản gì đó nói rằng, để giảm tai nạn giao thông sẽ mở lớp đào tạo lái xe cho riêng xe số tự động.
- Chuyện tào lao. Tôi hỏi ông có ai dám nói cả đời chỉ lái xe số tự động ? Lái xe số sàn vẫn là căn bản, có chăng nên đưa vào giáo trình thêm kỹ năng lái xe tự động là đủ.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Tự nhiên lại sinh ra chuyện tự động, rồi khéo tự động quá lại rối hơn.
- Rối hơn là cái chắc. Mà tôi chẳng muốn nói chuyện tầm vĩ mô, chỉ dám bàn chuyện nho nhỏ thế này. Càng đọc những câu chuyện từ thời lớp một càng thấy thấm thía ông ạ.
- Ông muốn nói đến chuyện gì ?
- Thì cái truyện “Dê đen, dê trắng” ấy. Nó chả là bài học về văn hóa giao thông sao ?
- Ông nói trúng phoóc. Các vụ tai nạn giao thông thương tâm thường do không thuộc bài học này.
- Chẳng cứ tai nạn. Hằng ngày cứ ra đường là thấy rất nhiều người chẳng thuộc bài học này. Một xe muốn quay đầu, chẳng xe nào nhường cả, thế là tắc đường.
- Đường hẹp, phương tiện nhiều lại cứ nhoi lên lấn đường, thế là tắc; qua chắn tàu bên đường mình không đỗ, cứ nhoi sang đường bên kia cho gần với thanh chắn hơn, thế là các phương tiện cứ đấu đầu nhau tắc ứ một chỗ. Vội để nhanh một tí lại hóa ra chậm nhiều tí ông nhể.
- Chậm nhiều tí đã nhằm nhò gì, có khi còn choảng nhau mất mạng ấy chứ. Ngay trong ngõ tôi, sáng qua, chỉ vì một xe đỗ cho cụ già xuống, xe sau bóp còi inh ỏi đòi đi, mà hai bác tài chửi nhau một hồi rồi đuổi đánh nhau, không có người can khéo kẻ vào viện, kẻ ngồi tù cũng nên.
- Các cụ đã dậy “sai một li đi một dặm”, không khéo ứng xử, hậu quả khôn lường.
- Lại có chuyện mấy cái ngã tư muốn giảm ùn tắc, các nhà chức trách cho đươc rẽ phải khi có đèn đỏ, nhưng xe nào cũng muốn len lên trước dàn hết ra làn rẽ phải. Giảm ùn chẳng thấy đâu, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
- Đành rằng hạ tầng giao thông của ta còn chật hẹp, nhưng ai cũng có văn hóa giao thông thì chắc chắn chẳng nhiều ùn tắc, tai nạn đến thế.
- Đúng thế. Các cụ cũng đã dậy “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Bữa cơm còn ít, cái chăn còn hẹp nhưng biết nhường nhịn nhau thì no ấm là cái chắc.
- Xem ra chẳng cần to tát gì, cứ ôn lại bài học của các cụ, giao thông mình sẽ khấm khá hơn ông nhể.
- Đúng quá còn gì.
Thiện Tâm
Nên xem
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38