Người thân nước mắt lưng tròng ngóng chờ thi thể con

14:30 | 11/03/2016
Trong những ngày này tại gia đình anh Nguyễn Viết Hậu (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân bị cướp xả súng cướp đi sinh mạng tại đất khách quê người, người vợ trẻ, mẹ già khóc ngất vì đau đớn khiến bao người thân xóm làng không thể kìm nén nỗi xót thương.
Lao động Việt Nam ở Saudi Arabia kêu cứu

Quê nghèo khăn trắng chờ con

Trước đó ngày 7/3 Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa phát đi thông báo cho biết, có hai lao động Việt Nam đang làm việc tại tỉnh Uige (Angola) vừa bị cướp bắn tử vong.

Nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Viết Hậu (xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh), và anh Đặng Quốc Nghĩa, (xóm Đông Khê, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh), cả hai nạn nhân đều đi xuất khẩu lao động tại Angola hơn ba năm nay chưa một lần về nhà.

"Ngày mà gia đình nhận được hung tin, (chiều ngày 5/3 - PV), thấy số điện thoại từ bên Angola gọi về, nghĩ là con nên cả gia đình tui mừng lắm. Nhưng khi bấm máy, bên kia giọng không phải của con trai tui mà là người lạ. Đau đớn tột cùng khi nhận được tin con trai bị cướp bắn chết tai đất khách quê người.

Người thân nước mắt lưng tròng ngóng chờ thi thể con
Người cha già, Nguyễn Viết Hồng bố nạn nhân Hậu đau đớn tột cùng khi nghe tin con mình bị bắn chết tại Angola.

Từ khi nhân được tin chồng mất, cháu nó (vợ anh Hậu) khóc, nhiều lần ngất lịm. Thương chồng cháu nó đưa con về bên ngoại gửi để lo vay tiền gửi sang bên ấy đưa xác chồng về”, ông Hồng buồn bã.

Đang trong tâm trạng buồn bã thì điện thoại đổ chuông, ông Hồng run rẩy nghe rồi cho biết, cộng đồng người Việt tại Angola thông tin đến 16h chiều ngày 9/3, thi thể của anh Hậu đã được anh em đồng hương người Việt làm thủ tục nhận xác và tiến hành khâm liệm theo phong tục Việt Nam.

Người cha tiều tụy nói trong tuyệt vọng: “Họ vừa thông tin chi phí đưa thi thể con trai về nước khoảng 150 triệu đồng. Phải vay mượn khắp nơi gia đình tui mới lo liệu được hơn 50 triệu. Số tiền còn lại chưa biết lấy đâu ra để sớm đưa con trai về với gia đình”.

Người thân nước mắt lưng tròng ngóng chờ thi thể con
Đứa con trai 3 tuổi của vợ chồng anh Nghĩa chị Thư chưa biết mặt cha, nay đã mồ côi cha.

Không khác gì với gia đình anh Hậu, trong ngôi nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Thư (vợ nạn nhân Nghĩa) tiều tụy liên hồi gọi tên chồng.

Anh Hán Văn Định, người nhà anh Nghĩa kể: “Trưa ngày 3/3, anh Nghĩa gọi điện thoại về cho vợ thông báo buổi chiều sẽ nhận lương để gửi về cho gia đình. “Vậy mà chiều đó người quen trong làng đi cùng Nghĩa gọi điện về thông tin Nghĩa bị các đối tượng người da đen sát hại khi đang làm việc”. Nhận được thông tin là vậy nhưng chị Thư không tin vào tai mình, liền điện thoại qua vẫn không có ai bóc máy, lúc này chị Thư quỵ xuống khóc nức nở”.

Chưa biết mặt cha, con đã mồ côi

Anh Nghĩa là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ già yếu. Mấy ngày nay vợ con khóc ngất nhiều lần nên hàng xóm phải xắn tay vào để lo thủ tục sớm đưa nạn nhân về với gia đình. Vợ chồng anh Nghĩa chị Thư có ba người con, hai gái một trai. “Tội nghiệp thằng bé, ba tuổi chưa biết mặt bố, nhìn cháu vô tư chơi đùa mà lòng như xát muối”, em gái anh Nghĩa bật khóc.

Không kìm nổi xót xa với gia đình, chị Thanh người hàng xóm nói, “Tội nghiệp thằng Nghĩa, ra đi cũng chưa biết mặt đứa con trai lên ba. Hoàn cảnh nghèo khổ, nợ nần, vậy mà đã ra đi trong đau đớn thế này”,

Người thân nước mắt lưng tròng ngóng chờ thi thể con
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Đặng Quốc Nghĩa.

Được biết anh Nghĩa sang Angola làm việc được gần bốn năm. Khi ra đi, được công ty môi giới ở Việt Nam lấy phí hơn 100 triệu đồng và hứa sang bên đó làm việc mỗi tháng được 800 USD. “Khi sang bên đó không có việc làm, anh Nghĩa phải tự đi kiếm việc, chủ yếu làm phụ hồ, bốc vác và xây dựng”.

Theo chị Thư thông tin, “Nghe mọi người ở Angola gọi điện về bảo có khả năng cuối tuần này sẽ có chuyến bay. Giờ tiền bạc không quan trọng nữa, mong sao anh sớm trở về với gia đình”.

Khi nhận được thông tin thì lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh và chính quyền địa phương cũng mong muốn các gia đình nén đau thương để phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Angola và các cấp chính quyền tìm cách đưa thi thể của 2 nạn nhân về quê an táng.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này